Hình xăm và cơn giận dữ của chồng sau chuyến công tác dài ngày.
Hưng vừa kết thúc chuyến công tác 10 ngày và ngay khi xuống máy bay, anh lập tức về nhà vì rất nhớ vợ. Anh đã báo trước lịch trình và biết rằng vợ sẽ chờ đón anh vào cuối tuần. Khi về đến nơi, vợ anh mỉm cười và mặc bộ váy ngủ gợi cảm. Hưng không kìm được và bế vợ vào giường. Tuy nhiên, khi thấy bờ vai mảnh khảnh của vợ, anh bỗng nổi giận và hất cô xuống giường, gào lên rằng cô đã không nhớ anh trong thời gian anh đi công tác. Vợ anh lúng túng không biết nói gì, vì trong thời gian đó, cô đã đi xăm mình cùng bạn.
Cô từ trước đã thích xăm nhưng chồng, Hưng, lại rất ghét việc này. Dù lo lắng, cô đã quyết định xăm một hình nhỏ trên vai trái. Khi về nhà, cô nghĩ chồng sẽ chỉ mắng vài câu, nhưng anh đã nổi giận: “Tôi đã bảo không được xăm mà! Cô muốn sống theo cách của mình mà không quan tâm đến tôi sao? Nếu vậy, cô cứ sống một mình đi!” Sau đó, Hưng thu dọn đồ đạc của cô và gọi taxi cho cô về nhà ngoại, tuyên bố rằng nếu không hợp nhau, thì chia tay là tốt nhất.
Vợ Hưng trở về nhà trong tâm trạng hoang mang sau khi nhận được lời chúc "tìm được chồng thích xăm mình". Một hình xăm đã phá tan không khí hạnh phúc của họ. Cô kể lại cho mẹ, và bà khuyên rằng nếu sở thích xăm mình quan trọng hơn tình cảm gia đình, thì nên ly hôn để theo đuổi đam mê. Nhưng nếu đã chung sống, cần nhường nhịn và hy sinh vì nhau. Cô quyết định chọn gia đình, nhớ lại việc Hưng đã từ bỏ sở thích chơi game để hòa hợp với vợ. Nếu ai cũng chỉ sống theo ý mình, xung đột sẽ không tránh khỏi.
Tan vỡ là điều không tránh khỏi. Cô quyết định từ bỏ hình xăm vì chồng. Sau khi xóa xong, cô trở về nhà mẹ và thấy chồng đã đợi sẵn. Anh cười tươi: “Em thích ăn ở đâu, trưa nay mời mẹ đi ăn.” Cô cười và nghĩ: “Cũng đáng.”


Source: https://afamily.vn/mot-hinh-xam-va-con-phan-no-cua-chong-sau-chuyen-cong-tac-dai-ngay-20191006141643337.chn